Âm ba lục bát
Ta cười một tiếng... lặng thinh
Nghe tim giật thột máu cuồn cuộn đông
Mạch nguồn tắt nghẽn theo dòng
Mới hay hồn cốt tan trong mộng đời
Mắt che,Âmbalụcbácon le le miệng ngậm không lời
Chợt điên, chợt tỉnh nghe vời vợi đau
Mẹ ơi! sông đã bạc màu
Tuổi thơ rả rượi đằm sâu CỘI NGUỒN
Bóng đời níu ánh hoàng hôn
Hương quê lẩn khuất bên cồn mù xa
Ta cười một tiếng... âm ba
Rừng thiêng ứa nghẹn dội va nỗi niềm
Nghe từ trầm tích ngã nghiêng
Tiếng quê hương vọng về miền lãng quên
Ta cười
Mắt lệ
du miên
Cánh cò trĩu nặng tang điền đầy vơi...!
Lê Viết Hòa (Lê Vân)
相关推荐
- Nhận định, soi kèo Hà Nội vs Quảng Nam, 19h15 ngày 27/4: Nỗ lực bám đuổi
- VNG hé lộ toà nhà văn phòng mới có diện tích mặt sàn lớn nhất Việt Nam
- Những tính năng 'thời thượng' trên smartphone nhưng đã trở thành quá khứ
- Hyundai Elantra Sport 2018 động cơ tăng áp có giá bán 688 triệu đồng tại Việt Nam
- Lenovo sẽ có ĐTDĐ dùng Android
- Apple Watch cứu mạng người nhờ phát hiện nhịp tim bất thường
- Trung Quốc hạn chế điện năng cung cấp cho các mỏ đào Bitcoin, thợ mỏ thi nhau chạy ra nước ngoài
- Thách thức từ công nghệ Trung Quốc không chỉ có Huawei