Đêm nay thắp nén nguyện cầu

Tôi lên chuyến tàu đi về hướng tương lai
Bỏ lại sau lưng những ích kỷ nhỏ nhen tị hiềm nghi kỵ
Những đớn đau dằn vặt trăn trở dục vọng đời thường
Con đường phía trước là chông gai bão tố
Hay đầy nắng đầy hoa xanh xanh những bãi cỏ non mơn mởn
Tôi vẫn đi trong an nhiên tự tại
Phía trước là niềm tin
Phía trước là hy vọng
Phía trước là sự bao dung,Đêmnaythắpnénnguyệncầngười chơi ngoại hạng anh độ lượng
Sau bóng đêm là bình minh nắng ấm
Hãy tin ở Hoa Hồng
Và tôi tin
Lòng vị tha, hướng thiện
Làm hành trang đi về phía tương lai
Đêm nay thắp nến nguyện cầu
Những linh hồn bay về miền miên viễn
Nhân Nghĩa bao đời *
Vẫn còn mãi nỗi đau
Đêm nay thắp nến
Chia sẻ cùng nhau
Chung một tấm lòng...!
Đồng Nai, Ngày 19/11/2021
Lê Viết Hoà(Lê Vân)

Hoài niệm
Bài thơ gợi nhớ về một Sài Gòn mộng mơ, giản dị và chứa chan tình cảm của tác giả.
相关文章
Kèo vàng bóng đá Espanyol vs Girona, 03h00 ngày 11/3: Chủ nhà đáng tin
Hư Vân - 10/03/2025 11:35 Kèo vàng bóng đá2025-03-14Nhận định, soi kèo Tigres UANL vs Cincinnati, 09h30 ngày 12/3 : Chào mừng đến hang Hùm
Linh Lê - 11/03/2025 19:56 Nhận định bóng đá2025-03-14
最新评论